13034 kết quả phù hợp với "Đêm nghe hát đò đưa nhớ bác"
Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác
Sáng tác: An Thuyên Biểu diễn: Thanh Quý Piano: Bùi Đăng Khánh Sáo trúc: Minh An Saxophone: Lê Duy Mạnh
Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác
Sáng tác: An Thuyên Hòa âm: Trọng Phương Biểu diễn: Lê Hương Huệ
Em hát anh nghe
Sáng tác: Văn Cốc Biểu diễn: Lê Hương Huệ
Liên khúc: Bác đang cùng chúng cháu hành quân - Đêm Trường Sơn nhớ Bác
Sáng tác: Huy Thục - Trần Chung Biểu diễn: Tốp nam Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Đầu Xuân nghe tiếng hát trống quân
Từ lâu, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín được biết tới là vùng đất có phong cảnh hữu tình, thơ mộng với sông Nhuệ và sông Tô Lịch tựa dải lụa mềm chảy ngang qua. Đặc biệt nơi đây còn nổi tiếng bởi làn điệu trống quân da diết mỗi độ Xuân về.
Nghe hát xẩm trên phố đi bộ
(HanoiTV) - Đến Hà Nội trong dịp này, du khách không chỉ cảm thấy không khí dễ chịu của tiết thu mà còn có cơ hội trải nghiệm không gian nghệ thuật phong phú và đặc sắc trên các con phố đi bộ. Một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống được nhiều người yêu thích và đón nhận là hát xẩm.
Tháng 5 nhớ Bác
Thơ: Tân Việt Âm nhạc: Thanh Bình Biểu diễn: Đào Tiến Lợi
Làng Chăm nhớ Bác
Sáng tác: A Mư Nhân Biểu diễn: Quách Mai Thi & Vũ đoàn Camelia
Liên khúc: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ - Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng - Nhớ ơn Bác
Sáng tác: Xuân Giao - Phong Nhã - Phan Huỳnh Điểu Biểu diễn: CLB Sao tuổi thơ & Dàn nhạc thính phòng Thăng Long
Nhạc sĩ Tôn Thất Lập - “Hát cho dân tôi nghe”
Nhạc sĩ Tôn Thất Lập - một trong những nhạc sĩ đi đầu trong phong trào sáng tác phản chiến “Hát cho đồng bào tôi nghe” đầu thập niên 1960 với ca khúc “Hát cho dân tôi nghe”. Trong sự nghiệp sáng tác hơn 60 năm, ông đã có rất nhiều ca khúc để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người nghe. Dù đã đi xa, nhưng những sáng tác của người nhạc sĩ tài hoa vẫn luôn sống mãi, vẹn nguyên những giá trị tốt đẹp cho nền âm nhạc Việt Nam.
Bài hát "Hà Nội đêm trở gió"
<p><span>(FM90) - Chương trình "Tình yêu Hà Nội" được phát sóng vào lúc 10h00 - 11h00 sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên Hà Nội FM tần số 90MHz.</span></p>
Nghe hát xẩm trên phố đi bộ (ngày 17/02/2023)
Tới phố đi bộ tại Hồ Gươm vào những ngày cuối tuần, người dân Thủ đô và du khách không chỉ được thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đây mà còn được thưởng thức những chương trình nghệ thuật dân tộc độc đáo. Một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống đó chính là hát xẩm. Nhiều khán giả thậm chí tuần nào cũng ghé nơi đây để được thưởng thức bộ môn nghệ thuật này.
Tiếng hát Hà Nội lắng nghe xu thế, đổi mới thành công
Tối qua 28/10, cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2023 đã chính thức khép lại với những màn so tài bùng nổ của 12 thí sinh trong đêm chung kết. Với sự tổ chức chuyên nghiệp, đầu tư lớn, bài bản, ban tổ chức đã hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện để các thí sinh bộc lộ, phô diễn hết tài năng của mình và tỏa sáng. Cuộc thi đã khép lại với nhiều dấu ấn sâu đậm, dư âm tốt đẹp trong lòng các thí sinh, khán giả và người hâm mộ trên cả nước.
Ân tình đêm nhạc "Khúc hát phiêu ly"
(HanoiTV) - Một đêm nhạc khiến mọi cảm xúc được đẩy lên đến tận cùng, thăng hoa cùng nghệ thuật, đó là điều để nói về chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khúc hát Phiêu ly” – ân tình của các nghệ sĩ dành tặng nhạc sĩ Phó Đức Phương, người đang nỗ lực vượt qua cơn bạo bệnh.
Tháng 5 nhớ Bác Hồ kính yêu
Tháng 5 khi hoa phượng đã rực trời Hà Nội cũng là lúc hàng triệu người dân trên mọi miền Tổ quốc háo hức về thủ đô để vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh mừng sinh nhật Người. Trong những ngày này, quảng trường Ba Đình không chỉ ngập nắng vàng mà còn tràn ngập những cảm xúc thiêng liêng của đồng bào cả nước về đây viếng Người.